Kết quả tìm kiếm cho "Sản vật rừng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2954
Nơi phía Tây Tổ quốc, cột cờ A Pa Chải trên dãy Khoan La San, xã Sín Thầu hiện lên như một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền quốc gia và niềm tự hào dân tộc. Nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời cực Tây trở thành điểm hội tụ của những giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, đồng thời mở ra một điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng đất biên cương.
Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.
Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai thông qua chủ trương xây dựng tuyến đường từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 8 làn xe, dự kiến ngày mai (30/6), Ủy ban nhân dân thành phố sẽ khởi công xây 13km đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.
Từ mẩu xương nhỏ bị cháy dưới nền một hang đá Nam Phi, các nhà khoa học lần ra dấu vết tổ tiên loài người có thể biết mang lửa vào nơi trú ẩn sớm hơn hàng trăm nghìn năm so với hiểu biết trước đây.
Trong hành trình khám phá An Giang, bên cạnh Núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ hay hồ Tà Pạ, rừng tràm Trà Sư luôn là điểm dừng chân không thể thiếu.
Hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và những biến đổi nhanh của đời sống xã hội đang đặt gia đình Việt Nam trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức.
Đợt nắng nóng gay gắt khiến hàng chục người thiệt mạng tại Tây Âu đang tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông châu lục.
Lễ hội dành cho CĐV World Cup tại Cancun (Mexico) vắng khách vì nằm cạnh đầm lầy có hàng nghìn cá sấu, nhiều con từng tấn công người.
Nhà chức trách liên bang báo cáo trên khắp cả nước ghi nhận 37 đám cháy lớn chưa được khống chế, trong đó nghiêm trọng nhất là đám cháy Cottonwood ở bang Utah.
Với những cánh rừng tràm bạt ngàn, hệ sinh thái đất than bùn đặc trưng cùng những câu chuyện huyền thoại về vùng đất phương Nam, U Minh Hạ từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn.
Mặt trời còn chưa lên khỏi những dãy núi đá tai mèo, từng tốp người đã nối nhau men theo những con đường quanh co để xuống chợ. Người đi bộ, người đi xe máy, người gùi hàng trên lưng. Người mang theo vài bó rau, ít quả bí, vài con gà, người dắt theo dê, lợn. Đến chợ phiên tìm hiểu kỹ mới thấy, thứ họ mang đến chợ không chỉ là hàng hóa...
Một bữa nắng đổ chang chang xuống sân. Má đi qua vườn về, nói mấy trái mít nở gai hết rồi, hái xuống đặng xé phơi, để chín không ai ăn bỏ uổng. Nghe má nói tự nhiên nhớ quá chừng nong mít của nội.